Những chồi non không mọc thẳng

Thứ hai, 18/09/2017 13:00

Đang ở độ đẹp nhất của đời người, thế nhưng nhiều thanh, thiếu niên không chăm lo học hành mà sa chân vào con đường chơi bời rồi tìm đến ma túy, lập băng nhóm trộm cắp, đập phá tài sản của người khác. Những câu chuyện mà chúng tôi gặp trong thực tế là những bài học đau xót, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, những bậc cha mẹ đang có con em trong cùng hoàn cảnh.

Đội CSHS CAQ Hải Châu lấy lời khai nhóm thiếu niên đập phá xe trên địa bàn Đà Nẵng.

Sa chân vào “cái chết trắng”

Sáng 13-9, CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) gọi test một số đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy đang lưu trú trên địa bàn. Trong số hơn 10 thanh thiếu niên được mời về CAP Hải Châu 2, tôi đặc biệt chú ý đến 2 người với gương mặt còn “búng ra sữa” là Tấn Quốc Huy (2002, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) và Trần Long Vũ (1999, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu). Huy và Vũ có thân hình kiểu “cò hương” giống nhau, đôi mắt em nào cũng thâm quầng sâu hút và cùng có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Theo khai nhận, trước đó Huy và Vũ sử dụng ma túy đá xong thì đến P. Hải Châu 2 chơi, tuy nhiên bị CAP Hải Châu 2 phát hiện, mời về test. Tìm hiểu về nhân thân 2 thanh thiếu niên này thì được biết, cha mẹ Huy đã ly dị nên cuộc sống của cậu thiếu niên này có nhiều biến động. Sau khi học hết lớp 9 thì Huy bỏ, theo bạn bè chơi bời rồi sử dụng ma túy. Tuy nhiên, khi được sự động viên của gia đình, Huy bắt đầu đi học nghề sửa xe máy nhưng rồi vẫn tiếp tục chơi bời theo bạn bè. Đối với Vũ, sinh ra không biết cha mình là ai. Mẹ Vũ hiện tại đang có bầu, nhưng Vũ cũng không biết cha của em mình là ai. Cũng như Huy, Vũ học hết lớp 7 thì bỏ rồi lao vào con đường chơi bời cùng bạn bè. Sống nay đây mai đó và cũng chẳng có nghề nghiệp gì ổn định. Xét thấy 2 đối tượng còn nhỏ tuổi nên CAP Hải Châu 2 cảnh cáo đối với Huy và xử phạt hành chính 1/2 khung đối với Vũ là 350 ngàn đồng.

Một trường hợp khác là thiếu niên sử dụng ma túy cũng được CAP Hải Châu 2 vận động đi cai nghiện tập trung trước đó một ngày là Huỳnh Đức Hiếu (2002, trú P. Hải Châu 2). Dù tuổi đời chưa là bao nhưng thâm niên sử dụng ma túy đá thì Hiếu thuộc vào hàng khá lâu. Cũng vì hành vi này, Hiếu nhiều lần bị CAP Hải Châu 2 lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, cai nghiện tại địa phương. Tuy nhiên, Hiếu vẫn tiếp tục tái nghiện nên CAP Hải Châu 2 đã tổ chức vận động đi cai nghiện. Hy vọng sau thời gian ở Trung tâm xã hội Bầu Bàng, Hiếu sẽ từ bỏ được “cái chết trắng” để trở về gia đình, lo cho tương lai của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không chỉ sử dụng ma túy, nhiều đối tượng thanh, thiếu niên chuyển sang hình thức mua bán. Trường hợp tiêu biểu mới đây chúng tôi được tiếp cận là Triệu Quang Đạt (1997, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đạt ẩn mình trong vỏ bọc một đứa con ngoan, ít giao du với các đối tượng xấu thế nhưng thực tế hoàn toàn khác. Sau khi bị bắt quả tang về hành vi mua bán chất ma túy là thuốc lắc và cỏ Mỹ, cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này và thu giữ tại phòng ngủ của Đạt một hộp giấy cỡ lớn, bên trong có chứa cần sa, trọng lượng khoảng 400g, 41 gói ni-lông màu trắng có chữ Marlbro chứa cỏ Mỹ, 2 gói ni-lông màu bạc có kích thước 20x40cm, bên trong có chứa cần sa chưa phân chia với tổng trọng lượng khoảng 1kg, 1 cân tiểu ly màu đen, 10 ống nhựa tròn có văn đầu dùng để quấn cần sa, một máy xay cần sa và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy khác. “Bình thường cháu nó chỉ đi học rồi về nhà chứ không chơi bời hay dẫn bạn bè về nhà tụ tập, quậy phá. Gần đây cháu đi học lái xe để kiếm việc gì đó làm cho ổn định nên tôi tin tưởng cháu lắm. Tôi quả thật không ngờ cháu lại dại dột, tự đưa mình vào vòng lao lý thế này” - bà H., mẹ của Đạt vừa khóc vừa kể.

 Các ngành chức năng P. Hải Châu 2 vận động một trường hợp thiếu niên đi cai nghiện.

Lập nhóm trộm cắp, phá hoại tài sản

Những ngày giữa tháng 9-2017 này, Đội CSHS CAQ Hải Châu phá thành công chuyên án về nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn. Tuy nhiên, nhìn lại các đối tượng thì đều ở độ thanh, thiếu niên, kể cả đối tượng trộm cắp đến đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, để có tiền tiêu xài và chơi game, Dương Minh Toàn (Ben, 2003, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Đỗ Phú Đạt (2003, cùng trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Phan Ngô Kỳ Phong (Thúi, 2002, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Nguyễn Kim Tài (Tý em, 2001, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và Lê Đình Quý (Nhi, 2001, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) cùng gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Hải Châu.

Trước đó, CAP Thuận Phước cũng làm rõ 3 thiếu niên là Nguyễn Hoàng Công Lý (2002), Đặng Hiệp (2000) và Nguyễn Thanh Pháp (2001, cùng trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) gây ra 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn Q. Sơn Trà, Q. Hải Châu. Đây cũng là một nhóm thiếu niên hư, chuyên bỏ nhà đi sống chủ yếu tại các quán game...

Lập nhóm trộm cắp làm chuyện xấu, nhưng đôi khi cũng chỉ vì bức xúc gia đình mà nhiều thanh, thiếu niên rủ rê nhau đi đập phá tài sản của người khác cho “bỏ cơn tức”. Vụ việc điển hình nhất là mấy tháng trước, cả TP Đà Nẵng rúng động khi thông tin về một nhóm thiếu niên đập phá hàng loạt ô-tô của người dân khi để trên các tuyến đường. Thủ phạm của hành động này nhanh chóng được Đội CSHS CAQ Hải Châu làm rõ, gồm các đối tượng: Nguyễn Đình Vĩnh Lộc (Lu, 2001), Võ Thành Công (2001), Hồ Quốc Đạt (Đô, 2001), Trần Hữu Bình (Gin, 2000), Hà Phước Duy (Đụt, 2001, đều trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu), Trần Thành Tri (Win, 2000, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Nguyễn Trường Nguyên Phương (2000, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Lê Hoàng Minh Tâm (Su, 2000, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) và Võ Trung Nhân (Bo, 2000, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận lý do đập phá hàng loạt ô-tô chỉ để... giải sầu. Cụ thể là do Trần Hữu Bình buồn chuyện gia đình nên rủ các đối tượng còn lại đi đập phá xe cho đỡ buồn. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Đại úy Trần Ngọc Thành - Đội phó Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng, CAQ Hải Châu về đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trong độ tuổi thanh, thiếu niên, thời gian qua Đội đã triển khai nhiều biện pháp và làm rõ nhiều đối tượng, nhóm đối tượng trong đội tuổi này vi phạm pháp luật. “Điều mà chúng tôi trăn trở nhất khi tiếp xúc với các em là hoàn cảnh dẫn đến việc các em vi phạm. Có nhiều em cha mẹ ly dị nên thiếu thốn tình cảm rồi theo bạn bè chơi bời, có những em có cha mẹ nhưng thiếu sự quan tâm nên cũng chơi bời rồi tụ tập, đua đòi trộm cắp... Chính vì vậy, ngoài sự quan tâm, giáo dục hỗ trợ của nhà trường, xã hội thì trước hết các bậc cha mẹ nên quan tâm hơn đến con cái mình, nhất là trong độ tuổi thiếu niên, các cháu đang phát triển cả tâm, sinh lý nên rất dễ bị lôi kéo, sa ngã” - Đại úy Thành tâm sự.

Nguyễn Tuấn